Chuyện về vị bác sĩ 30 năm khám bệnh không lấy tiền

Hôm nay 27/2 là kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023). Ngày này được xem là ngày tôn vinh các y, bác sĩ và những người đang làm việc trong ngành y tế.

68 năm trôi qua, Ngày Thầy thuốc Việt Nam là dịp để mỗi người lắng lòng lại tưởng nhớ, tri ân với những nỗ lực của người thầy thuốc đã dốc hết lòng, hết sức kể cả tính mạng của mình để đổi lấy sức khỏe, niềm vui cho người bệnh.

Chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện của bác sĩ Nguyễn Văn Chương dù đã hơn 80 tuổi thế nhưng ông vẫn luôn tận tuỵ, hết lòng với công việc.

Tính đến nay, đã 30 năm phòng khám này đi vào hoạt động. Ngày nào cũng vậy, từ 7h sáng, ông Chương đều tất bật đón tiếp những bệnh nhân đặc biệt.

Phòng khám chỉ rộng khoảng 50m2 với nhiều máy móc đã có phần cũ kĩ theo thời gian là nơi mà bác sĩ Chương làm việc trong những năm qua. Với kinh nghiệm hơn 60 năm công tác trong ngành y tế, ông tận dụng tối đa kiến thức để cứu người. Với những người lao động nghèo, họ gọi ông bằng cái tên thân thương "Bác sĩ của người nghèo".

Mỗi tháng, phòng khám của ông Chương đón tiếp khoảng 200 bệnh nhân tới khám chữa bệnh. Vất vả, luôn chân luôn tay mỗi ngày nhưng chưa bao giờ ông có ý định ngơi nghỉ. Bởi ông coi niềm vui tuổi già là khi thấy bệnh nhân khỏi bệnh, khoẻ mạnh trở lại.

Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, bác sĩ Nguyễn Văn Chương đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho ngành y. Ước mong lớn nhất lúc này của ông là có nhiều sức khoẻ để tiếp tục chữa bệnh cứu người, đúng với câu nói: “Lương y như từ mẫu”.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thảo Nguyên