• 4074 lượt xem
  • 15:28 12/07/2022
  • Văn hóa

Cuốn sách tôi chọn: “Thở” - Cuốn sách đầy chất văn thơ của bác sĩ Nguyễn Bảo Trung viết về đại dịch Covid-19

"Thở" là một cuốn sách viết từ tâm dịch –Thành phố Hồ Chí Minh của tác giả, bác sĩ Nguyễn Bảo Trung, NXB Hội nhà văn ấn hành vào cuối năm 2021. Khác với những gì độc giả hình dung, "Thở" là một cuốn sách không nặng nề và bi quan, từ các bức ảnh minh họa, cách trang trí cuốn sách, các bài thơ đưa vào, các câu chuyện kể, có cái xót xa nhưng lạc quan, nhân ái và tươi mới.

Nhiều thông điệp được gửi gắm, ẩn chứa một tình yêu với thành phố vừa trải qua những tháng ngày sóng gió.

" Sài gòn muốn đón một bình minh tươi mới.

Sài gòn muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả. Cảm ơn mọi nhân duyên trong cuộc đời

Sài gòn kể rất nhiều thứ

Khi chúng ta không còn nhìn thấy những người thân quen nữa, họ không mất đi đâu, họ chỉ ngủ một giấc ngủ bình an thôi. Họ dạo chơi với vòm trời đầy sao

Chúng ta có tiếc thương chỉ khóc một ngày thôi nhé

Rồi phải sống, phải tươi vui cùng sài Gòn

Mỗi viết thương lành, một nỗi vui….."

Những lời văn, những câu thơ ấm áp, giàu chiêm nghiệm của Nguyễn Bảo Trung chúng ta gặp rất nhiều trong cuốn sách. Nó như một liều thuốc xoa dịu những vết thương hay lời động viên khích lệ để mọi người đối diện và an nhiên vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.  Hãy cùng nhà báo Đỗ Anh Vũ tìm hiểu nhiều hơn về điều đặc biệt của cuốn sách này. 

Đây là cuốn hồi ký của một bác sĩ còn rất là trẻ tuổi- anh Nguyễn Bảo Trung, anh viết cái cuốn sách này trong khoảng thời gian gần 4 tháng rưỡi, tức là cái thời gian cuốn sách là nhật ký từ ngày 27/4 là ngày đầu tiên cho đến ngày 2/9/2021, ngày cuối cùng. Trong khoảng 4 tháng rưỡi như thế thì có một cuốn sách đã được gửi tới chúng ta, những tháng này đại dịch Covid đã diễn ra rất là khốc liệt ở phía Nam, cụ thể là Thành phố Hồ Chí Minh. Và nhan đề "Thở" nó gợi cho tôi về sự sống, điều rất là quan trọng, chúng ta cần phải sống được, thế nhưng mà quan trọng nữa là chúng ta phải sống bằng một cái tâm thức, một cái tâm thế thoải mái, tự nhiên, thanh thản, bình an nhất.

Cuốn sách được trình bày rất là đẹp, trang nhã từ cách chọn phông chữ cho đến những cái khoảng trống và nhất là những bức tranh, bức ảnh đó thì đều là hình ảnh của người lao động hoặc là hình ảnh hoa lá, tôi nghĩ rằng tác giả muốn gửi một thông điệp nào đó, đấy đều là những vẻ đẹp cuộc sống và khi ngắm bức tranh, bức ảnh đó mình thấy yêu hơn cuộc sống hoặc là thấy lòng nhẹ nhàng hơn, cảm giác được trở về nơi bình yên, và đấy là điều mà tất cả con người bình thường nhất mong muốn, nhất là những người đã trải qua những ngày tháng đấu tranh với Covid cực kỳ là cam go. Có những người đã qua đời nhưng có rất nhiều  người đã chiến thắng được Covid và trở về với cuộc sống đời thường và tôi nghĩ rằng những người đã đi qua được những tháng ngày khó khăn trong cuộc chiến đấu với đại dịch như thế thì họ sẽ càng biết yêu thương nhiều hơn cuộc sống này, biết chia sẻ, biết giúp đỡ những người xung quanh mình để đem lại những cái giá trị sống tốt đẹp cho nhau

Nhìn tổng thể cuốn sách này thì tôi thấy là đọc nó rất là nhẹ nhõm, dễ vào và tác giả viết rất là tự nhiên, tự xưng tên của mình và nó thực sự là những dòng nhật ký nhưng mà đan xen với nó thì mình có thể thấy Nguyễn Bảo Trung có một vẻ đẹp tâm hồn, một thế giới tâm hồn rất là phong phú. Đọc sách của anh, chúng ta còn được thưởng thức những câu danh ngôn, những bài thơ, đoạn thơ, có thể do anh thấy yêu thích của tác giả nào đó như Đỗ Trung Quân chẳng hạn, nhưng có thể là thơ do chính anh viết ra, rồi chúng ta được gặp những cái bài hát hay, những bài hát nổi tiếng của Trịnh Công Sơn chẳng hạn, của Vũ Thành An chẳng hạn, những bài hát đấy đều là những bài hát mang tính giáo dục, đều nói về tình yêu cuộc sống, rồi yêu thương người mẹ của mình và yêu thương quê hương, tình cảm với đất nước. Tôi nghĩ rằng một cách tổng thể như thế thì nó tạo ra sức hút riêng biệt cho cuốn sách này

Cuốn của Bảo Trung thì tôi nghĩ vốn ban đầu nó là nhật ký và có thể tác giả không chủ định là viết văn, thế nhưng mà càng đọc thì mình sẽ càng bị cuốn hút vào trong một câu chuyện của tác giả  và trong cái thế giới tâm hồn của tác giả, và từ lúc đó thì những trang văn ra đời. Tôi nghĩ rằng với cuốn sách này thì Bảo Trung đã gửi tới những trang văn rất là đẹp và cũng chính là cái tâm hồn của anh đến với người đọc.

Bích Nhung