Đà Nẵng: 70 chuyến xe 0 đồng đưa người lao động về quê đón Tết

Thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn của công nhân lao động sau một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần này, Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng tổ chức 70 chuyến xe công đoàn miễn phí giúp hơn 2.000 công nhân về quê đón Tết.

Trong thời điểm dịch bệnh khó khăn, những chuyến xe như thế này thực sự ý nghĩa đối với những người lao động xa nhà. Cầm trên tay chiếc vé xe 0 đồng của Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng trao tặng, đưa về quê đón Tết, sum họp cùng gia đình, với những công nhân ngoại tỉnh đơn giản đó là hạnh phúc, đó là “Tết”.

Chị ĐINH THỊ HOÀI THƯƠNG - Tỉnh Gia Lai: “Bảy tháng rồi do dịch bệnh nên tôi chưa về thăm nhà, hôm nay tôi rất may mắn được chuyến xe Công đoàn hỗ trợ về quê. Hiện nay các chuyến xe chạy về quê tôi chưa chạy nên được hỗ trợ thế này tôi rất biết ơn và hạnh phúc.”

Để bảo đảm yêu cầu phòng dịch, người về quê phải khai báo y tế trực tuyến, quét mã QR Code và test nhanh Covid-19 miễn phí trước khi xuất phát. Cán bộ chuyên trách tham gia phục vụ "Chuyến xe Công đoàn" phải mặc quần áo phòng dịch trong suốt hành trình.

Chị VÕ THỊ ÁNH TRÚC - Công ty Chuyển phát nhanh Thuận Phong: “Em cảm thấy rất vui Công đoàn thành phố tạo ra những chuyến xe 0 đồng như thế này. Đi trên những chuyến xe Công đoàn trước hết mình đã test Covid-19 có âm tính rồi thì mình rất an toàn hơn với những chiếc xe ngoài. Em gửi lời cảm ơn đến chuyến xe và công đoàn thành phố.”

Trong những hành trình trở về của công nhân, tuyến phía Bắc địa phương xa nhất là thành phố Thanh Hóa, tuyến phía Nam đến thành phố Nha Trang, tuyến Tây Nguyên đến địa bàn thành phố Buôn Mê Thuột.

Ông NGUYỄN DUY MINH - đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.Đà Nẵng: “Chúng tôi mong muốn rằng với sự trở về lần này của người lao động sẽ có 1 cái Tết đoàn viên, sum họp với gia đình của mình và giữ gìn sức khỏe và sớm trở lại TP.Đà Nẵng lao động và làm việc.”

Những chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân ngoại tỉnh về quê đón tết, sum họp cùng gia đình dần dần lăn bánh, xa xa là những cái vẫy tay tạm biệt, với lời chúc cầu bình an mà người Đà Nẵng dành tặng họ dịp Tết đến xuân về.

Nguyễn Hùng