"Đại chiến" đồ ăn tại lễ hội La Tomatina

Lễ hội cà chua nổi tiếng La Tomatina đã trở lại vào ngày 31/8 tại thị trấn Bunol, miền đông Tây Ban Nha sau hai năm tạm nghỉ do đại dịch Covid-19.

Tại La Tomatina năm nay, khoảng 15.000 người đã tham gia vào cuộc “đại chiến cà chua”, biến những con phố nhỏ ở Bunol thành những “dòng sông đỏ”, mọi ngóc ngách đâu đâu cũng nhuộm một màu đỏ cà chua. 130 tấn cà chua đã được sử dụng trong cuộc “đại chiến” năm nay.

Các hoạt động của La Tomatina được tổ chức trong 1 tiếng đồng hồ, từ 11 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Một quả pháo phát tín hiệu cho phép sáu chiếc xe tải chở đầy cà chua lái qua con phố chính, vào trung tâm thị trấn. Những du khách tham gia lễ hội được yêu cầu bóp nát cà chua trước khi ném để không gây chấn thương cho người khác. Họ cũng được khuyến cáo nên mặc quần áo cũ, không mang theo đồ công nghệ và đeo kính bảo vệ mắt.

Không ai rõ nguồn gốc của lễ hội Tomatina, chỉ biết Lễ hội độc đáo này có ở Bunol từ năm 1944 hoặc 1945 của thế kỷ trước. Một lý giải phổ biến là nó bắt nguồn từ việc những người dân bất bình đã ném cà chua vào giới chức thị trấn trong một lễ hội ở đây. Kể từ đó, sự kiện này được tổ chức thường niên và chỉ bị gián đoạn trong thời kỳ chế độ độc tài Francisco Franco.

(*) Nguồn: Tổng hợp