• 1543 lượt xem
  • 14:55 04/03/2022
  • Xã hội

Điểm mù giao thông 04/03: Mạng quan trọng hay tiền quan trọng?

Nếu một lúc nào đó, bạn đi ngoài đường và bất chợt nhìn thấy tiền rơi thì có dừng xe để nhặt không ạ? Có lẽ nhiều người sẽ chọn cách dừng lại để nhặt tiền lên, với nhiều người thì nhặt được tiền là dấu hiệu của vận may, thụ lộc… Nhưng hãy cẩn thận vì sơ sẩy thì lộc chưa thấy đâu đã có thể gặp tai nạn.

Một người điều khiển xe máy hình như đã phát hiện ra có vật gì đó giống tiền rơi ở đường nên đang đi anh ta bỗng dừng khựng lại và thế là người đằng sau không kịp xử lý và húc thẳng vào xe đằng trước. Đâm thì đằng nào cũng đâm rồi thôi mất công đi nhặt tiền rơi đã, có gì thì hỏi han, xin lỗi đền bù sau cũng được. Không nhặt nhanh gió thổi tiền bay đi mất thì tốn cả chì lẫn chài. Rồi, sao không anh ơi? Anh đâm từ phía sau vào hỏng hết xe em rồi đây này. Thôi không sao là may rồi! Đi nhé, lần sau nhớ nhìn kỹ đừng đâm vào xe người khác từ đằng sau nhé. Anh đi xe máy kia thì chẳng biết xử lý thế nào với hỏng hóc của xe mình nữa. Đời đúng đen.

Có vẻ như anh trai đi xe máy phía sau quá hiền phải không ạ? Với việc dừng xe đột ngột giữa đường như vậy thì rất khó để người đi phía sau kịp xử lý. Không biết anh đi trước nhặt được bao tiền mà sẵn sàng đánh đổi sự an toàn của bản thân như vậy. Không phải xe máy mà là ô tô, xe tải, container thì chắc đã không còn thời gian mà tiêu tiền.

Với những tình huống bất ngờ như thế này sẽ xảy ra tranh cãi khi người điều khiển xe máy phía trước đã có hành vi vi phạm dừng xe, đỗ xe không có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết. Còn lái xe phía sau đa không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe chạy liền trước hoặc không giữ khoảng cách theo quy định. 

Sẽ là đẹp hơn khi anh lái xe máy nhặt được tiền có hành vi xin lỗi hoặc dựng xe hỏi han tình hình của người đâm trúng xe mình mà lỗi phần lớn do mình gây ra. 2 anh bắt tay làm hòa rồi mời nhau đi uống nước bằng số tiền nhặt được có phải đẹp cả đôi đường không.

Hồn nhiên như anh trai đi xe máy vẫn chưa ăn thua vào đâu nếu như chúng ta cùng xem tình huống sau đây của 1 chị gái với pha xử lý làm ngỡ ngàng người hâm mộ. Gây sốc cho cả ta và người ngoại quốc.
Đường đông quá nhỉ, chen nhau đi mà vẫn phải đi từ từ may mà có mấy anh cơ động đứng điều tiết giao thông đây rồi. Tự nhiên có chị gái nào dừng trước đầu xe thế này? Chị đang làm gì thế? À chị đang nghe điện thoại. Để im cho chị nghe cái đã nào? 1 anh điều khiển ô tô người nước ngoài đã không thể giữ được bình tĩnh trước hành động coi thường luật giao thông này nên đã xuống xe chọn cách nhắc nhở nhưng, điện thoại người ta chưa nói chuyện xong mà cứ giục cuống cả lên, cứ từ từ…Cuối cùng anh chàng ngoại quốc không còn cách nào khác là bế cả chị và xe vào lề đường. Lúc này mới có một đồng chí CSGT ra điều tiết giao thông cho cả đoạn đường đang bị ùn ứ.

Nếu mọi người có thể đánh giá được hành vi của người phụ nữ thì hãy bình luận hộ tôi, vì thực sự tôi không biết nên dùng từ ngữ gì để nói với chị được nữa. Không hiểu là chuyện gì gấp gáp đến nỗi chị không thể di chuyển vào lề đường để nghe điện thoại mà phải dừng ngay giữa đường, chặn đầu các phương tiện khác. Chỉ có thể là bó tay.

Hành động của chị lái xe máy rõ ràng đã gây ra được ấn tượng cực mạnh với lái xe ô tô ngoại quốc. Nhưng đáng tiếc đó lại là ấn tượng không được tốt đẹp. Nếu cứ thích dừng là dừng đỗ là đỗ như chị gái thì rất có thể sẽ có ai đó không đủ kiềm chế mà nhắc nhở như anh ngoại quốc mà sẽ có hành động cứng rắn hơn. Dù có vội đến mấy cũng nên chấp hành luật giao thông vì an toàn của chính mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo./.

Lê Huy