Đồng bào Ca Dong và niềm tự hào khi được mang họ Bác Hồ

Có Cách mạng, có Bác Hồ mới có cơm ăn áo mặc, mới có hòa bình và hạnh phúc. Quan niệm đó được đồng bào các dân tộc ở huyện vùng cao Nam Trà My tỉnh Quảng Nam truyền từ đời này sang đời khác. Đồng bào luôn tự hào vì được mang họ Hồ.

Đến bây giờ, điều tiếc nuối nhất của ông Hồ Văn NY là chưa được gặp Bác Hồ. Ông và gia đình thờ tượng Bác nơi trang trọng nhất trong nhà nhằm tưởng nhớ tới Người

Theo cách mạng đi kháng chiến, khi được hỏi tên, ông tự hào nhận mình họ Hồ, bởi người Ca Dong vốn không có họ, chỉ gọi tên. Lúc đó tâm trí người chiến sĩ trẻ chỉ hướng về Bác, về độc lập dân tộc

Những thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước với niềm tự hào được mang họ, được làm con của Bác Hồ. Khi xưa giữa các dân tộc vẫn còn xích mích, từ khi có cách mạng, họ đã đoàn kết lại

Toàn huyện Nam Trà My có tới 97% là người các dân tộc Ca Dong, M’Nông, Xê Đang. Đời sống ở đây đang đổi thay từng ngày. Những người con mảnh đất vùng cao này đã, đang và sẽ tự hào được mang họ Bác Hồ.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Thành Nam -

Lê Quang