Góc nhìn hôm nay: Xuống cấp “tôn sư - trọng đạo"

Những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 vừa qua, dư luận dậy sóng khi thầy giáo dạy ngoại ngữ ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, xưng hô "mày tao" với học sinh …và cô giáo túm cổ áo kéo lê nữ sinh ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tuy đều là những hành vi bột phát, nhưng vẫn hết sức phản cảm.

Thì những ngày cuối tháng 11, đầu tháng 12 này, lại bùng lên chuyện học sinh lớp 7 ở Tuyên Quang dồn ép cô giáo vào góc lớp để lăng mạ, hành hung khiến cô giáo ngất xỉu. Dù là hiện tượng cá biệt và cho dù đúng hay sai ở đâu, nhưng hành vi “vô đạo” này - phải nói thẳng như thế - ở lứa tuổi học sinh cấp 1, là không thể chấp nhận được.

Bạo lực học đường không còn một phía ở người thầy, người cô mà đã "ngược dòng" từ những học sinh đang quàng khăn đỏ, với chính người đang dạy dỗ mình. Hãy khoan nói đến quyền này - quyền kia, mà bỏ qua phần trách nhiệm dù ở bất kỳ lứa tuổi nào để mà cổ súy, hoặc viết những lời lẽ "đao to - búa lớn" ở mạng xã hội!  

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Dũng -

Phương Thảo