Hà Nội: Trẻ mầm non đi học phải bốc thăm, khó trúng hơn cả đại học

Tỷ lệ chọi cao xưa nay vốn chỉ có ở tuyển sinh vào lớp 10 hay đại học thì nay lại xảy ra ở cả cấp mầm non. Với hơn 400 chỉ tiêu nhưng Trường mầm non Hoàng Liệt quận Hoàng Mai, Hà Nội lại có tới gần 1.000 hồ sơ đăng ký. Trong khi phụ huynh lo lắng, bức xúc về chỗ học cho con thì nhà trường, thậm chí cả chính quyền cũng vẫn loay hoay tìm giải pháp.

Từng bị thu hồi ruộng để xây dựng Trường mầm non Hoàng Liệt, những tưởng cháu mình sẽ chắc chắn có chỗ học tại đây. Song điều trái khoáy là cơ hội học tập của cháu bà Ngoan có thể phải phụ thuộc vào lá phiếu bốc thăm. Bức xúc này được bà mang theo đến cuộc họp với lãnh đạo địa phương.

Bà NGUYỄN THỊ NGOAN, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội: "Làm sao chúng tôi gắp thăm được, chúng tôi là người đất Tứ Kỳ, chúng tôi bị mất ruộng nương."

Thực tế, việc tổ chức cuộc họp giữa chính quyền và phụ huynh như thế này là chưa từng có tiền lệ tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau 4 cuộc họp, với gần 1.000 phụ huynh cùng với nhiều ý kiến được đề xuất, giải pháp nào để giải quyết quá tải tuyển sinh cho trường mầm non vẫn chưa ngã ngũ. Phương án được coi khả thi nhất lúc này là bốc thăm thì vẫn còn nhiều băn khoăn, nghi ngại.

Phụ huynh học sinh: "Phải chia đều cho các tổ để đảm bảo tỷ lệ, chứ bốc thăm như thế này thì tổ nào nhiều dân là có lợi thế hơn".

Nóng, bức xúc từ trong hội trường ra cả phía bên ngoài. Bởi tốc độ đô thị hóa quá nhanh với 89 tòa chung cư nhưng cả phường Hoàng Liệt lại chỉ có duy nhất 1 trường mầm non công lập. Điều đáng nói là sự quá tải này đã từng được cảnh báo từ nhiều năm nay khi chung cư ở đây mọc lên như nấm sau mưa nhưng trường học thì lại không được quy hoạch cùng.

Anh NGUYỄN NGỌC DŨNG, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội: "Trẻ con bây giờ đi học phải bốc thăm còn khó trúng còn hơn cả đại học. 200 cháu đối chọi với 800 cháu thì bốc thăm kiểu gì?"

Phụ huynh bức xúc còn nhà trường thì cũng gặp nhiều khó khăn khi đến thời điểm này vẫn chưa thể hoàn thành được công tác tuyển sinh cho năm học này. Bởi tận dụng cả 2 phòng chức năng, tăng thêm sĩ số/lớp mới đủ cho 100% trẻ 5 tuổi, còn độ tuổi khác thì vẫn chưa có giải pháp.

Cô giáo TRỊNH THỊ THU HƯƠNG, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Liệt, Hà Nội: "Trung bình 1 lớp giờ vượt hơn 10 cháu, là cái khó với giáo viên. Mong muốn của nhà trường cũng như của địa phương là đưa ra được phương án thống nhất phương thức tuyển sinh nhanh nhất, hợp tình hợp lý và thấu đáo để trường hoàn thành công tác tuyển sinh và các con ổn định năm học mới."

Áp lực thiếu trường lớp ở quận Hoàng Mai còn dồn cả lên vai cả chính quyền và những người làm công tác chuyên môn. Liên tục đề xuất, tích cực kiến nghị xây thêm trường, tuy nhiên đại diện phường cho rằng để thoả mãn mong cầu của người dân hiện chỉ biết trông chờ vào phép màu. 

Ông TẠ VĂN HẢI, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội: "Giải quyết vấn đề này là căn cơ và lâu dài. Nếu muốn đáp ứng ngay được chỉ có ông thần đèn thôi, hô biến một cái".

Bà TRƯƠNG THU HÀ, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai, Hà Nội: "Có những năm học có trên dưới 50 học sinh mà chỉ có 2 cô thôi. Như vậy, áp lực đè lên vai của các cô giáo rất nhiều. Và chúng tôi luôn giám sát, quản lý chặt chẽ để làm sao các con được an toàn nhất".

Những đứa trẻ 3, 4 tuổi líu ríu theo bố mẹ đi họp nhưng hy vọng sẽ được học vui dưới mái trường công lập hay không thì vẫn chưa biết. Bởi có thể nó còn phụ thuộc vào sự may mắn của bố mẹ khi bốc thăm lá phiếu. Còn với gia đình anh Dũng nếu không may mắn thì anh hoặc vợ sẽ phải nghỉ việc ở nhà trông con vì họ không thể chi trả được học phí mầm non tư thục.

>> Hà Nội: Đi học mầm non cũng phải bốc thăm may rủi