Khách mời hôm nay: Chuyện tình cổ tích của chàng trai nghèo và cô gái khuyết tật

Nhân ngày của người khuyết tật 18/4, hãy cùng đến với một cô gái dù phải ngồi trên xe lăn từ thủa bé nhưng vẫn luôn lạc quan, yêu đời và câu chuyện tình yêu đầy tính cổ tích của cô, để thấy cuộc đời này vẫn còn đó những sắc màu, những câu chuyện thật đẹp và đáng trân trọng.

Không phải ai trong cuộc đời này cũng may mắn sinh ra được lành lặn, khoẻ mạnh. Đâu đó trong cuộc sống của chúng ta vẫn có những số phận, những mảnh đời không may bị khiếm khuyết một phần thân thể. Nhưng rất nhiều trong số họ lại không hề bi quan mà ngược lại, đã mạnh mẽ vượt lên số phận, tự nuôi sống bản thân, cống hiến cho xã hội, và hơn thế là tự tìm cho mình được một tình yêu, một tổ ấm hạnh phúc.

Khuyết tật ở chân và chứng vẹo cột sống đã khiến Phan Ngọc Diễm phải ngồi một chỗ từ lúc mới sinh ra. Thế nhưng, với tinh thần lạc quan, yêu đời, Diễm đã khiến Trí _một thanh niên hoàn toàn khoẻ mạnh đem lòng cảm mến và bất chấp mọi sự ngăn cản để đến với nhau.

Đều đặn mỗi sáng, trước khi đi bán vé số, Phan Ngọc Diễm lại được chồng chuẩn bị chu đáo từ áo, nón, khẩu trang. Những hành động tưởng chừng rất nhỏ ấy, hơn 3 năm qua đã tạo động lực mới, nguồn sống mới cho cô gái không may mắn từ lúc mới lọt lòng này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!