• 1439 lượt xem
  • 05:46 04/12/2022
  • Văn hóa

Lớp học buổi tối của thầy giáo mang quân hàm xanh

Đã nhiều năm nay, hình ảnh quen thuộc đậm tình quân dân được người dân nhắc tới nhiều tại các xã vùng biên giới của Sơn La là câu chuyện về những lớp xóa mù chữ của những người lính mang quân hàm xanh. Tại khắp các bản vùng biên, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc tại các nhà văn hóa hoặc lớp học cắm bản lại vang lên tiếng đánh vần học chữ của bà con các dân tộc.

Khi màn đêm buông xuống khắp núi rừng Mường Và, cũng là lúc đồng loạt xuất hiện những ánh đèn pin lắp ló. Nhưng tất cả cuối cùng cũng tụ về một điểm. Tại điểm trường Huổi Ca hàng chục người dân với nhiều độ tuổi khác nhau, họ đến để tham gia lớp học xóa mù chữ do Đồn biên phòng Nậm Lạnh tổ chức. Gác lại những mệt nhọc sau một ngày lao động vất vả, bà con các dân tộc Mông, Thái, Tày, Lào… đã đến lớp để học cái chữ.

Gắn bó với lớp học này là Thiếu tá Lò Văn Phích, cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh. Hiểu được những khó khăn của đồng bào và sự thiệt thòi khi thiếu con chữ, các cán bộ, chiến sĩ ở đây đã tự nguyện dành thời gian nghỉ ngơi ít ỏi và riêng tư sau thời gian công tác để hằng đêm tham gia giảng dạy tại lớp học đặc biệt. Thầy giáo Phích cũng không thể nhớ nổi trong suốt 30 năm qua mình đã dậy bao nhiêu lớp xóa mù tại các bản vùng cao.

Lớp học không chỉ dạy học trò biết đọc biết viết, mà còn dạy cả kinh nghiệm canh tác, cách tổ chức đời sống sinh hoạt, làm ăn, hay phải có tinh thần cảnh giác trong công tác bảo vệ biên giới của Tổ quốc. Từ đó, giúp bà con tự tin, mạnh dạn hơn trong ứng xử, giao tiếp, không sợ bị đối tượng xấu lừa gạt. Đặc biệt, biết được chữ sẽ giúp bà con có thêm động lực học hỏi và ứng dụng khoa học kỹ thuật, mô hình kinh tế mới vào lao động, sản suất.

Sau những buổi tối lên lớp với đồng bào, những người thầy giáo mang quân hàm xanh lại lặng thầm trở lại với mây ngàn gió núi, với những cung đường dốc chồn chân vó ngựa để bảo vệ biên cương. Ở nơi đây các anh gửi gắm cả tuổi thanh xuân, thời gian dành cho gia đình và những sở thích cá nhân. Tất cả đều được những người lính này gói gém lại để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đó chính là nhiệm vụ thiêng liêng từ chính trái tim của những người lính biên phòng.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thúy Hà