Mòn mỏi dự án làng Đại Học Đà Nẵng treo 23 năm

Nếu một đứa trẻ sinh ra vào thời điểm dự án làng Đại học Đà Nẵng ra đời, thì bây giờ đứa trẻ đó đã tốt nghiệp đại học, trong khi dự án mang tầm vóc khu vực miền Trung kia vẫn treo lơ lửng hơn 23 năm nay. Hàng nghìn hộ dân ở cả 2 địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng không thể làm gì, ngay cả việc xây dựng nhà ở cho kiên cố trước mưa bão.

Gia đình ông Tú là 1 trong khoảng 700 hộ gia đình nằm trong vùng dự án làng Đại học Đà Nẵng ở phía tỉnh Quảng Nam. Gia đình ông vẫn sống trong ngôi nhà được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước. Dù muốn làm lại nhà mới cho mẹ ở nhưng không thể.

Ông HUỲNH ĐÌNH TÚ - Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam: Đất dư mà, 7-8.000m lận, muốn bán 100-200m để trang trải cuộc sống cũng không được, làm những chuyện khác cũng khó. Còn muốn sửa nhà cũng không được nữa, xây nhà mới cũng khó, xây không giấy phép này kia. Khi mà đập (nhà) đi thì mình cũng phải chịu, nhà nước chỉ chịu tiền đất thôi. Thành ra dân họ cũng thiệt.

Cũng giống như gia đình ông Tú, nhiều gia đình khác ở khu vực này cũng phải sống trong cảnh tạm bợ. Một đại gia đình nhiều thế hệ, nhiều gia đình con cùng sống chung trong ngôi nhà nhỏ. Những thủ tục như cắt đất cho con ra riêng, chuyển quyền sử dụng đất, sang tên cho con, xây dựng nhà mới không thể thực hiện.

Ông HUỲNH ĐÌNH KỶ - Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam: Có chồng có vợ cũng ở đó, trong ngôi nhà đó đó, xây dựng là không được. Cô thấy cái nhà hồi nào giờ không? Sống cuộc sống như vậy đó. Không chỉ riêng nhà tôi mà xung quanh đây ai cũng bị như vậy hết, đều khốn khổ hết. 

Nhất là với thời tiết mưa nắng khắc nghiệt, mưa bão triền miên ở miền Trung, người dân càng gặp khó khăn bởi không được xây dựng hay sửa chữa bất kỳ công trình nào do vướng mắc pháp lý.

Bà TRỊNH THỊ LƯU: Phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng: Ở đây cực khổ lắm, hai mươi mấy năm rồi. Nhà cửa thì không đảm bảo, mỗi năm bão gió cứ phải đi mua đất để chèn chống nhà cửa. Phải đi trốn nữa. Tổ dân phố, chi bộ còn vận động đi trốn nữa, đưa vô các ký túc xá trốn để nhân dân đảm bảo an toàn. Chứ họ không cho xây dựng, mà cũng không cho sửa chữa nhà cửa.

Năm 1997, Dự án làng đại học Đà Nẵng được quy hoạch xây dựng trên địa phận Quảng Nam, Đà Nẵng với diện tích khoảng 300 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 8.600 tỷ đồng ra đời với tham vọng là đại học lớn nhất của miền Trung, đồng thời là khu đô thị thông minh; trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực cấp quốc gia và quốc tế.

Mỹ Phượng