Ngày hội tòng quân: Nơi trái tim hướng về Tổ quốc

Hòa trong không khí của ngày hội tòng quân cùng 18 tỉnh, thành phố trong cả nước vào sáng nay 6/2, lễ giao nhận quân năm 2023 của thành phố Hà Nội đã diễn ra sôi nổi tại các quận, huyện, thị xã. Khí thế của các thế hệ cha anh ngày nào vẫn được hun đúc, nhân lên ngọn lửa yêu nước cho thanh niên thủ đô, sẵn sàng gác lại việc riêng, hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc.

Sau 2 năm chịu tác động của đại dịch Covid-19, lễ giao nhận quân năm nay được tiến hành đầy đủ đúng theo các bước nghi lễ quân đội. Đông đảo nhân dân đến đưa tiễn người thân lên đường nhập ngũ để làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Năm nay, thành phố Hà Nội có hơn 4.300 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có 3.500 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 870 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Do các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền về truyền thống anh hùng cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, toàn thành phố có gần 1.000 thanh niên viết đơn tự nguyện nhập ngũ.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng nghĩa vụ quân sự, năm nay, thành phố tiếp tục duy trì chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cao, với gần 21% có trình độ Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Ngọn đuốc truyền thống được thắp lên như thúc giục các thanh niên tiếp bước cha anh, hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. “Tổ quốc gọi, chúng tôi lên đường”, khẩu hiệu từ ngày hội tòng quân tiếp thêm nhiệt huyết cho tuổi trẻ, sẵn sàng tạm chia tay người thân, gác lại việc riêng để hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc.

Phóng viên KHẮC PHỤC: "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Lên đường nhập ngũ đối với mỗi thanh niên, đó không chỉ là việc thực hiện Luật NVQS, mà còn là tình yêu với Tổ quốc và trong môi trường quân ngũ, các em sẽ được rèn luyện tính nền nếp, kỷ luật, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống."

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục