Người dân Gaza cầu mong hòa bình cho năm mới

Khi tiếng chuông đồng hồ điểm, đánh dấu thời khắc đầu tiên của 2024, nhiều nơi trên thế giới chào năm mới bằng những chùm pháo hoa rực rỡ và những lời chúc tốt đẹp, thì có một nơi, người dân lặng lẽ đón năm mới chỉ với một nguyện cầu duy nhất: Chiến tranh kết thúc. Đó là dải đất Gaza đau thương.

Người dân tại cửa khẩu Rafah ở biên giới với Ai Cập còn đang bận tâm hơn đến việc cố gắng tìm nơi trú ẩn, thức ăn và nước uống hơn là đến năm mới.

Năm 2023 có thể coi là năm tồi tệ nhất trong lịch sử đối với người dân ở dải Gaza khi Israel phát động cuộc tấn công phong trào hồi giáo Hamas ở dải đất này. Theo số liệu của Liên Hợp quốc, đã có 21.800 người dân ở Gaza thiệt mạng. Những người sống sót phải đối mặt với nạn đói và bệnh tật./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam