Người dân lo lắng sau vụ xả súng ở Séc

Một vụ xả súng đã xảy ra vào chiều qua ở thủ đô Pra-ha của Cộng hòa Séc, khiến ít nhất 30 người thương vong. Vụ việc đã khiến nhiều người dân của thành phố này lo lắng.

Anh Ivo Havranek, 43 tuổi, đã nghe thấy "một vài tiếng nổ" và nhìn thấy các học sinh và giáo viên bỏ chạy khỏi khuôn viên trường đại học Charles ở thủ đô Praha. Giống như nhiều người, anh không tin rằng một vụ xả súng có thể xảy ra tại thành phố này, cho tới khi thấy cảnh sát vũ trang xuất hiện và yêu cầu mọi người nhanh chóng sơ tán.

Theo truyền thông địa phương, nghi phạm bị tình nghi là David Kozak, 24 tuổi, một  sinh viên của trường đại học này. Vụ xả súng diễn ra vào thời điểm nhiều sinh viên vẫn đang trong lớp học.

Phía cảnh sát cho biết nghi phạm đã thiệt mạng và động cơ vụ xả súng vẫn chưa được làm rõ. Đây là vụ xả súng chết chóc nhất trong lịch sử Cộng hòa Séc hiện đại. Mặc dù hiến pháp nước này cho phép công dân có quyền sở hữu vũ khí và sử dụng vì mục đích phòng vệ nhưng tội phạm về súng rất hiếm khi xảy ra.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Q.T