Người già không tuổi: Con ngõ trẻ của người họa sĩ già

Những con đường bích họa tại Hà Nội không phải hiếm gặp, nhưng con đường bích họa tại 269 Ngõ Quỳnh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) có phần đặc biệt hơn, nó là sản phẩm của tình yêu nghề kết hợp với tình yêu quê hương đất nước, là sản phẩm của tinh thần giáo dục thế hệ trẻ về cuộc sống, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, cũng là sản phẩm của một người họa sĩ “không tuổi”.

Ông Nguyễn Trọng Nguyện (quận Hai Bà Trưng) năm nay bước sang tuổi 86, là một họa sĩ đã nghỉ hưu. Con đường bích họa dài gần 200m tại 269 Ngõ Quỳnh là sản phẩm do một tay ông Nguyện thực hiện, từ khảo sát, đo đạc, tìm kiếm, sắp xếp các ô tranh cho phù hợp; lập dự án, kế hoạch chi tiết. Ông chọn các chủ đề trong tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống, tranh phong cảnh để tô điểm cho con ngõ nhỏ. 

Sau khi hoàn thành, con đường bích họa này đã trở thành niềm vui chung của tất cả người dân. Được biết, thời gian tới, ông Nguyện sẽ cùng chính quyền và bà con nơi đây tiếp tục tạo ra nhiều tác phẩm cộng đồng, góp phần làm đẹp cho đời.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hồng Quyên