• 1830 lượt xem
  • 13:53 23/07/2022
  • Xã hội

Người nghèo đi siêu thị không phải trả tiền

Mỗi tuần 1 ngày, cửa hàng an sinh trên đường Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TPHCM lại rộn rã. Nhiều gia đình khó khăn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi trên địa bàn quận được cầm phiếu đi mua hàng 0 đồng, chọn những nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình. Đây là hoạt động do Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận 1 thực hiện.

Trở về từ chiến trường Campuchia, ông Lâm Ngọc Long làm nhiều công việc như thợ hàn, phụ hồ. Tuổi già khó khăn và nhiều bệnh, sự hỗ trợ từ UB MTTQ Việt Nam Quận 1, TPHCM giúp ông giảm bớt nỗi lo thời gian này.

Ông LÂM NGỌC LONG – quận 1, TP.HCM: “Phiếu vậy là 500.000 đồng, mình mua đủ 500.000 đồng thôi, chủ yếu gạo, dầu ăn, mì gói. Còn ăn uống thì bình thường, dễ, ăn gì cũng được.”

Ông NGUYỄN TẤN LỄ - quận 1, TPHCM: “Đa số thanh niên xung phong năm 1976, đi về không có chế độ, nên giờ cần sự giúp đỡ của địa phương. Cửa hàng này rất phù hợp, đời sống cần thực phẩm.”

Mỗi tuần, cửa hàng An sinh quận 1 sẽ hoạt động vào thứ 6, ở địa chỉ 211B Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1. Giữa giai đoạn bão giá, cửa hàng trở thành điểm tựa của người dân.

Ông NGUYỄN TUẤN ANH – Phó Ban Quản lý Cửa hàng An sinh quận 1, TP.HCM: “Tổng cộng đã chăm lo được 13 đợt, 577 người thụ hưởng, tổng kinh phí 222,5 triệu đồng. MTTQ quận cũng đang nghiên cứu các mô hình, bán hàng cây xanh, cây xanh 0 đồng, quyên góp ủng hộ cho hoạt động của cửa hàng.”

Để không bỏ sót một hoàn cảnh khó khăn nào, UB MTTQ VN quận 1 luân phiên phát 20 - 50 phiếu mua hàng 0 đồng mỗi tuần. Mỗi phiếu trị giá 200.000 - 500.000 đồng. Mỗi tháng, quận sẽ chọn 1 nhóm đối tượng ưu tiên. Tháng 7 này là nhóm gia đình chính sách.

Tăng Sắc