• 1193 lượt xem
  • 21:37 02/04/2023
  • Xã hội

Người thầy tận tâm với học trò vùng sâu

Ea M’droh là xã vùng sâu của huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, đời sống kinh tế của người dân rất khó khăn, thiếu thốn. Cũng bởi thế, trẻ em ở đây ít có sân chơi khiến tình trạng bỏ học giữa chừng diễn ra thường xuyên. Thấu hiểu được điều đó, thầy Mai Văn Chuyền- giáo viên Trường THCS Ngô Mây thành lập câu lạc bộ “Vì đàn em thân yêu”, kết nối những tấm lòng nhân ái giúp đỡ nhiều học sinh.

Từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ Vì đàn em thân yêu của thầy Mai Văn Chuyền trao tận tay những học sinh nghèo tại xã Ea M’droh nói riêng và huyện Cư M’gar nói chung hàng trăm bộ bàn ghế, cặp sách, xe đạp; hàng chục ngàn cuốn vở, sách giáo khoa cùng hàng trăm suất học bổng dài hơi và hàng chục căn nhà khăn quàng đỏ.... Cũng nhờ vậy, tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng ở địa phương được kéo giảm tối đa. Người dân ở các thôn buôn vùng sâu này cũng không còn lo sợ chuyện cho con đi học.

Đặc biệt, thầy Chuyền cũng là người tiên phong đưa những “bể bơi di động miễn phí” về tận các thôn, buôn vùng sâu ở huyện Cư M’gar. Giúp hàng trăm trẻ em được học tiếp cận với những kiểu bơi cơ bản, hiểu biết thêm kiến thức về phòng tránh tai nạn đuối nước, cách xử lý khi gặp người bị đuối nước, cũng như trang bị cho trẻ kỹ năng bơi, kỹ năng sinh tồn dưới nước.

Chính nhờ những hoạt động vì cộng đồng của thầy Mai Văn Chuyền đã giúp kết nối những tấm lòng hảo tâm đến với học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã vùng sâu Ea M’droh. Qua đó, giúp học sinh có động lực đến trường hơn và góp phần vào việc ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguyễn Minh