Người tử tù năm ấy

Năm 2016, cả nước bàng hoàng trước 1 vụ xả súng xảy ra tại tỉnh Đắk Nông khiến 3 người chết và 13 người bị thương. 8 năm đã qua đi, nhưng những khắc khoải, ân hận vẫn chưa thôi dày vò phạm nhân năm đó... cho dù bản thân đã được Chủ tịch Nước ân xá từ tử hình xuống án chung thân.

8 năm trải qua trại tạm giam... rồi trại giam, phạm nhân Đặng Văn Hiến chưa bao giờ quên được thời khắc xảy ra vụ án khiến cuộc đời và gia đình mình rẽ sang một hướng khác. Mâu thuẫn cực điểm với Công ty Long Sơn khi tự ý cho người, máy móc cưỡng chế đất của nhà mình đã kích hoạt cơn nóng giận của phạm nhân, Đặng Văn Hiến đã nổ súng khiến 3 người chết ngay trên vườn điều của mình.

Đặng Văn Hiến may mắn có được một người vợ tảo tần, sớm hôm tìm mọi cách đi kêu cứu cho chồng, những hy vọng mong manh nhất đã được đền đáp khi Chủ tịch Nước ân xá cho Đặng Văn Hiến từ tử hình xuống chung thân.

Cuộc đời như được sinh ra thêm lần thứ 2, cảnh cửa của ngày trở về đã hé mở. Đặng Văn Hiến giờ chỉ biết cải tạo thật tốt để sớm quay lại với vòng tay của vợ con.

Bản án dành cho Đặng Văn Hiến không chỉ thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật mà còn cho thấy sự bao dung khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Trong bất kể hoàn cảnh nào không ai được phép trà đạp, tước đoạt mạng sống của người khác.

Câu chuyện về phạm nhân Đặng Văn Hiến cùng những ngày tháng cải tạo trong trại giam sẽ được chúng tôi truyền tải đầy đủ hơn trong chương trình "Gửi lời xin lỗi" phát sóng vào 21h45 hôm nay 6/4, mời quý vị cùng theo dõi. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam