• 4306 lượt xem
  • 03:46 23/07/2022
  • Xã hội

Tâm sự của những nạn nhân đi tìm “Việc nhẹ, lương cao”

Thời gian gần đây, một số thanh niên ở vùng cao đã nghe lời chào mời trên mạng xã hội đã nên đã “sập bẫy” đi làm việc nhẹ, hưởng lương cao và cuối cùng gia đình đã phải nộp tiền chuộc cho bọn lừa đảo hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để được trở về quê hương. Những lời tâm sự sau đây là lời cảnh tỉnh cho những người nhẹ dạ cả tin vào những lời hứa trên mạng xã hội.

Đang sống yên ổn cùng gia đình, nhưng nghe theo lời hứa hẹn của các đối tượng mới quen trên mạng xã hội, thanh niên này nhất quyết ra đi tìm việc làm ở Campuchia. Sang đến nơi mới biết, mình cũng làm công việc đi lừa người khác.

NẠN NHÂN: “Mình sang bên đấy thì hầu như là mình thao tác trên máy tính, lừa người ta vào chơi bạc, đánh bạc ở trên đấy.”

NẠN NHÂN: Cuộc sống của mình mới đầu là chỉ ăn, đánh máy tính lừa người vào chơi. Các nhà mạng làm tiền ảo, chơi cờ bạc.”

Việc nhẹ, lương cao thì chẳng thấy đâu, mà mỗi ngày, những người này được giao nhiệm vụ tiếp tục lừa người khác sang làm việc. Ngoài việc phải tìm người mới quen, thậm chí còn phải gọi cho cả người đã quen biết. Nếu không đủ định mức sẽ bị cộng dồn, hoặc đe dọa.

NẠN NHÂN: “Nếu một tháng mình không làm ra 100 triệu đến 150 triệu thì người ta sẽ bán mình đi, tức là không được lương nữa. Cuộc sống của mình một ngày chỉ ngủ mấy tiếng thôi. Nhiều người bị áp lực quá, họ có thể suy nghĩ khác.”

NẠN NHÂN: Sang bên đấy đúng là thực tế như thế. Mình sang bên đấy họ bảo mình làm, mình không làm chắc chắn là bị đe dọa. Đánh thì tùy từng trường hợp, nếu mà gắt quá thì họ vẫn sử dụng vũ lực đối với mình.”

Mới 15 tuổi, nạn nhân này ở bản vùng cao Tả Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Khi không làm được việc, em đã bị ép buộc gọi về gia đình gửi tiền chuộc sang để được về nhà.

NẠN NHÂN:Em không biết làm, em bảo bố em cho về. Họ đòi 94 triệu, bố em chuyển tiền vào tài khoản của họ nên họ thả về”.

NẠN NHÂN: “Còn em thì mấy tháng đầu em làm được, về sau em không làm được nữa. Bắt đầu em xin về thì người ta bảo tiền phá hợp đồng của mình là 100 triệu.”

NẠN NHÂN: “Nếu mà mình làm được nhiều tiền cho họ, đạt chỉ tiêu cho họ thì họ vẫn cho về. Nhiều trường hợp giỏi quá cùng không cho về. Còn không biết làm thì chết mình luôn.”

Đây mới chỉ là 3 trường hợp may mắn được người nhà gửi tiền chuộc để trở về quê hương. Theo thống kê, hiện còn hàng trăm trường hợp khác vùng cao Tây Bắc vẫn đang mắc kẹt ở lại nước ngoài với tình trạng như các nạn nhân này đang cần được trợ giúp.

Vũ Thắng