• 2055 lượt xem
  • 15:37 22/02/2022
  • Xã hội

Trên mạng có gì: Hành trình đến trường mang chữ lên vùng cao

Trong những ngày qua, thời tiết ở miền Bắc rất khắc nghiệt, chỉ từ 8 đến 10 độ C, và được dự báo là đợt lạnh nhất từ đầu mùa đông đến giờ. Một video được thầy giáo Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú, THCS Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An ghi lại về hành trình đến trường của các thầy cô giáo trong trường được rất nhiều người cảm phục và chia sẻ

MC: Vâng, thầy Nguyễn Đức Sơn chia sẻ rằng đây là hành trình của các thầy cô giáo sau ngày nghỉ thứ Bảy được về thăm gia đình. Sáng Chủ nhật các thầy cô lại đội mưa, vượt giá rét trở lại trường.Trời lạnh giá nhưng có những thầy cô phải vượt quãng đường đi rất xa, người thì 5-70km, có cô giáo thì vượt 200km để đến trường.

MC: Vâng, ngoài quãng đường đi xe máy, 2 tiếng đi xuồng trên mặt sông, thì các thầy cô còn phải đi bộ lội suối một quãng đường rất xa nữa mới đến được trường đó chị… Bên dưới bài đăng có rất rất nhiều các phụ huynh và cả các thầy cô chia sẻ với khó khăn của các thầy cô giáo vùng cao và gửi đến rất nhiều lời động viên nữa.