Từ không chiến đến hòa giải (tập 2): Gác lại quá khứ

Ngày 6/10/2018, phi công Mỹ Randy Cunningham đã đến thắp hương trên mộ liệt sĩ Trà Văn Kiếm tại nghĩa Trang thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà. Trên vòng hoa ông mang đến ghi rõ dòng chữ bằng tiếng Anh: Đây là nơi an nghỉ của một chiến binh lão luyện đáng kính trọng, người đã hy sinh đời mình cho Tổ quốc và gia đình. Anh được tôn vinh bởi chính cựu thù cùng dân tộc của anh ấy”.

Những giọt nước mắt của người cựu phi công này đã rơi trước đối thủ năm xưa của mình. Dẫu khó khăn do phải thay khớp gối nhưng cựu phi công này đã cố gắng quỳ xuống trước ngôi mộ của liệt sĩ Trà Văn Kiếm để nói với ông những điều đã ấp ủ suốt 46 năm kể từ ngày 10/5/1972, khi người phi công bị ông bắn rơi trên bầu trời miền Bắc Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phan Xanh