Xuyên Tết cùng y bác sĩ khoa Đột quỵ, Bệnh viện Đà Nẵng

Trong khi mọi người sum vầy chuẩn bị đón Tết thì các y, bác sĩ thường phải tạm gác niềm vui riêng để làm trọn trách nhiệm, chu đáo chăm lo người bệnh, nhất là những ca bệnh nặng ở lại điều trị. Ghi nhận tại Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Đà Nẵng.

Luôn túc trực, cập nhật thông tin, chỉ cần có tin báo ca bệnh nhập viện, những y bác sĩ này sẽ có mặt để hỗ trợ người bệnh, cố gắng cứu chữa trong khoảng thời gian "vàng". Luôn tận tâm, khẩn trương cứu chữa người bệnh dù ngày thường hay ngày lễ đã là tôn chỉ làm việc của đội ngũ cấp cữu đột quỵ.

5 năm làm việc tại khoa Đột quỵ cũng là từng đó thời gian bác sĩ trẻ này đón tết ở bệnh viện. Bác sĩ Trần Văn Tảo cho biết, Tết là thời điểm số lượng bệnh nhân đột quỵ tăng cao hơn, nên trách nhiệm của họ càng nặng nề hơn.

Còn với những bác sĩ làm việc lâu năm hơn, chuyện đón Tết ở bệnh viện đã trở thành thói quen.

Khi những cành đào, cành mai khoe sắc cũng là thời điểm những con người tận tâm và luôn vội vã này, càng thêm bận rộn. Dù đón Tết muộn nhưng chắc chắn, họ vẫn luôn thấy hạnh phúc vì sẽ làm trọn lời thề Hippocrates. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Hùng -

Anh Khoa