• 1006 lượt xem
  • 23:22 05/12/2022
  • Xã hội

Yêu Hà Nội là trồng một cái cây!

“Vì một Hà Nội đáng sống” là mạng lưới tập hợp đông đảo thành viên thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng có điểm chung là tình yêu với Hà Nội và mục đích xây dựng, triển khai các hoạt động cộng đồng, hướng đến một Hà Nội đáng sống hơn.

“Yêu Hà Nội là trồng một cái cây. Một cái cây sẽ cho bóng mát để nhiều người, nhiều thế hệ được hưởng”, đây chính là thông điệp mà hoạt động Trồng cây xanh ở Bờ vở sông Hồng vừa tổ chức, nhằm tạo cơ hội để mọi người thể hiện tình yêu với Hà Nội.

Hoạt động trồng cây nằm trong tổng thể dự án cải tạo môi trường bờ vở sông Hồng ở phường Chương Dương quận Hoàn Kiếm. Anh Lê quang Bình, điều phối viên của mạng lưới "Vì một Hà Nội đáng sống" chia sẻ đây là cơ hội để cho các bên yêu môi trường, yêu thiên nhiên cùng tham gia. Ngoài chính quyền và tổ chức địa phương, dự án này còn có sự chung tay của Đại sứ quán New Zealand giúp cải tạo không gian xanh công cộng, bao gồm trồng cây và hỗ trợ xử lý nước thải, để mọi người đặc biệt là trẻ em có thể tận hưởng và vui chơi ở không gian ngoài trời gần gũi với thiên nhiên.
Trong hoạt động đặc biệt này, một khu vườn giác quan đã được hình thành. Việc chọn cây trồng đã được các chuyên gia tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện môi trường cũng như duy trì các giống bản địa.

Buổi trồng cây đã thu hút được sự tham gia của rất nhiều người dân sống tại địa phương, các em nhỏ ở các tổ dân phố và đặc biệt là các giáo viên và học sinh trường quốc tế UNIS. Tất cả đều hứng thú chăm tưới từng gốc cây nhỏ góp phần tạo ra môi trường sống tốt hơn. Những hoạt động như thế này không chỉ giúp thủ đô có thêm những hệ sinh thái đa dạng, giúp cho các bạn trẻ thể hiện tình yêu của mình với Hà Nội, mà còn tạo nên ý thức của cộng đồng vì một Hà Nội "đáng sống", cùng nhau bảo vệ, xây dựng những không gian công cộng cho mọi người.

Đào Nghĩa