"Yêu thương hôm nay, xây đắp ngày mai" - chương trình dành cho những trẻ em đặc biệt

Trẻ em luôn là đối tượng được xã hội quan tâm, dành tình yêu thương nhiều nhất bởi đó chính là tương lai của đất nước. Tuy nhiên, những trẻ em bị khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt, hay nhóm trẻ em yếu thế còn cần hơn nữa sự sẻ chia, chung tay của gia đình, xã hội. “Yêu thương hôm nay, xây đắp ngày mai” vừa được diễn ra là một chương trình dành cho những trẻ em đặc biệt đó…

Trong rất nhiều ngôi trường ở nước ta, chúng tôi gọi Trường Giáo dưỡng số 2 là một trong những ngôi trường đặc biệt nhất, khi ở đó có những trẻ em chưa thành niên vi phạm pháp luật được đưa vào đây giáo dục. Đặt biệt là thế, lỗi lầm là thế nhưng đây cũng chính là những trẻ em có tâm hồn nhạy cảm, dễ tổn thương nhiều nhất.

Vì vậy, chủ đề “Yêu thương hôm nay, xây đắp ngày mai” được chương trình “Việt Nam ước mong” lựa chọn mang đến ngôi trường này cũng thật nhiều ý nghĩa. Những câu chuyện thực tế đầy xúc động, những lời tâm tình, giãi bày của các thầy cô, chuyên gia tâm lý cũng như các em được sẻ chia, gợi nhiều nghĩ suy.

Không còn những cô bé, cậu bé ngỗ nghịch, quậy phá gây phiền nhiễu cho xã hội, cộng đồng, chỉ còn những giọt nước mắt đầy hối tiếc, ăn năn cùng lời xin lỗi... Sẽ không bao giờ là muộn màng khi gia đình, xã hội vẫn là vòng tay yêu thương đón chờ các em, sẽ không còn những tăm tối khi phía trước vẫn là những tin yêu, thức tỉnh trong những tâm hồn còn giữ được những điều tốt đẹp …

Cuộc gặp gỡ tại Trường giáo dưỡng số 2 là hoạt động nối tiếp thành công của chuỗi hoạt động nhiều ý nghĩa mà chương trình "Việt Nam ước mong" đã thực hiện. Mỗi một trẻ em đến với chương trình cũng đều mang những ước mong, khao khát khác nhau… và với những học sinh đặc biệt nơi đây, mong ước đó dẫu rằng giản đơn nhưng cũng sẽ cần nhiều lắm những nỗ lực của chính các em, và hơn cả là tình thương yêu của xã hội, sự lan toả tích cực từ những chương trình ý nghĩa như thế này…

"Ngày vào trường những tia nắng ban mai
Xua tan đi bao đêm dài tăm tối
Con đường thầy cô cùng em mở lối
Có kiến thức, kỹ năng vượt sóng gió cuộc đời
Kìa bình minh lên- đang tươi sáng rạng ngời
Vững bước nhé em để sang trang đời mới".

Chúng tôi xin mượn những câu thơ đầy xúc động, tin yêu mà thầy cô trường Giáo dưỡng số 2 đã dành cho các học sinh của mình. Bình minh sẽ đến theo quy luật cuộc sống và chúng tôi mong một tương lai tươi đẹp phía trước cũng sẽ đến với các em như một quy luật của tình thương yêu, của niềm tin mà xã hội cần dành cho các em- những trẻ em đặc biệt giữa cuộc đời này…

Nhật Thảo