Chủ tịch Quốc hội gặp mặt Đoàn đại biểu nhà báo nữ tiêu biểu

Sáng 17/4, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi gặp mặt Đoàn đại biểu Nhà báo nữ tiêu biểu nhân dịp Kỷ niệm 20 năm thành lập Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam.

Cùng dự buổi gặp mặt có: Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Ngyễn Thuý Anh; Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương.

Sau hơn 20 năm hoạt động kể từ ngày chính thức ra mắt 21/6/2002, Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam đã ngày càng khẳng định vị trí, vai trò, trở thành một tổ chức bài bản với nhiều hoạt động hiệu quả, đa dạng. Từ khoảng hơn 100 hội viên, đến nay, đã có hàng ngàn hội viên nhà báo tham gia tại 49 Câu lạc bộ thành viên trên khắp cả nước. Nhiều tác phẩm báo chí của các nữ nhà báo đã phản ánh rõ nét hơi thở cuộc sống, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, nhiều tác phẩm đã đạt giải thưởng cao trong các Giải báo chí của các địa phương, trung ương, Quốc gia.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam, đặc biệt là Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam đã làm tốt vai trò của mình trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và công tác xã hội khác. Chủ tịch Quốc hội mong muốn, trong xu thế toàn cầu hoá truyền thông, thông tin hiện nay, mỗi nhà báo Nhà báo nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần báo chí cách mạng, phát huy bản lĩnh, ý chí của người phụ nữ việt nam, “những bông lau làm bằng thép” đã được hun đúc từ hàng nghìn năm nay. Tiếp tục góp phần đắc lực vào việc hình thành dư luận xã hội lành mạnh; xây dựng bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn, khí phách con người Việt Nam trong thời kỳ mới thông qua thật nhiều tác phẩm có chiều sâu, thể hiện chân giá trị đích thực.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chúc các nữ nhà báo luôn giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết trong tim, tiếp tục có nhiều đóng góp hiệu quả hơn nữa trong sự nghiệp cao cả mà mình đã lựa chọn và đặc biệt là luôn giữ được “Tâm sáng, lòng trong, bút sắc”…thật sự là những bông lau làm bằng thép.

Dương Dung