Góc nhìn hôm nay: Ẩn họa nhà ống “lồng chim, cửa cuốn”

Vụ cháy khiến 3 nạn nhân đang tuổi đi học bị tử vong tại căn nhà 5 tầng, nằm sâu ở ngõ Thổ Quan (quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) sáng sớm ngày 8/7/2023 vừa qua, thật sự đau buồn. Và đây cũng tiếp tục là một bài học đau xót, khi phần lớn những căn nhà ống tại Hà Nội và những đô thị khác đang được xây dựng theo kiểu "lồng chim", "chuồng cọp" với kín mít khung sắt, cửa cuốn và chỉ có duy nhất một lối thoát hiểm, là cửa ra vào.

Theo những người dân ở ngõ Thổ Quan, dù mỗi gia đình ở đây đã chủ động chuẩn bị bình xịt chữa cháy và các thiết bị liên quan, nhưng để chống trộm cắp, gần như những căn nhà ống cao từ 3 - 5 tầng, chủ nhà đều bịt kín ban công, rào chắn cửa sổ bằng các thanh sắt hàn kiên cố. Vậy nên, khi có hỏa hoạn, hầu như nạn nhân không thể thoát ra ngoài nhanh chóng.

Chúng ta cùng nhìn nhận lại những hoàn cảnh và số phận tương tự này, qua một số vụ cháy nhà kiểu “lồng chim, chuồng cọp, cửa cuốn” gần đây. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Dũng