Góc nhìn hôm nay: Gà "đi lạc” - Bò giống “về hưu”

Hơn 900 con gà giống, để cấp cho những hộ nghèo, góp phần xóa đói giảm nghèo, thì lại “đi lạc” vào nhà Trưởng thôn và người nhà của vị Chủ tịch xã tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Còn tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Theo kế hoạch, mỗi hộ nghèo sẽ được nhận 2 con bò cái sinh sản giống nội, có tuổi đời từ 18-24 tháng, cân nặng từ 170kg-220kg/con, khoảng 40 triệu đồng/1 cặp. Bò giống phải được tiêm phòng các loại bệnh và đặc biệt, phải khỏe mạnh, có nguồn gốc xuất xứ đảm bảo theo Luật Chăn nuôi hiện hành. Nhưng, thực tế lại toàn là bò giống gầy gò, thiếu sức sống, vì đã khá già yếu mà người dân gọi hài hước là “bò sắp nghỉ hưu”.

Từ chuyện gà “đi lạc” vào nhà cán bộ, hay là cấp cho hộ nghèo bò giống sắp “nghỉ hưu”, đã làm sai lệch mục đích, ý nghĩa nhân văn của Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Chương trình giảm nghèo bền vững. Tất nhiên, người dân sẽ bức xúc và lòng tin thì giảm đi.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

 

 

Ngọc Dũng