Góc nhìn hôm nay: Nâng tiền đặt, vẫn bỏ cọc

Người trúng đấu giá xong liền “bỏ cọc" như vụ đấu giá đất khu đô thị mới Thủ Thiêm-TP.HCM tới 2,4 tỷ đồng/m2, hay đấu giá biển số ngũ quý 8 lên 32 tỷ đồng, nên phải đấu giá lại. Tiếp đó là đấu giá 3 mỏ cát ở Hà Nội. Với mỏ cát ở phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, trữ lượng khoảng 508.000m³, giá khởi điểm chỉ hơn 2 tỉ đồng, nhưng sau 53 vòng đấu, giá chốt đã lên tới 408,2 tỉ đồng, gấp tới 204 lần giá khởi điểm…chắc chắn là bất thường. Vụ đấu giá đất Thủ Thiêm và biển số xe ngũ quý 8 đều thành công với những mức giá cao ngất ngưởng...nhưng sau đó người trúng đã “lặn không sủi tăm”. Họ đã biến cuộc đấu giá được tổ chức công phu, thành cuộc chơi đánh bóng cá nhân, thậm chí như chuyện cười.

Khi góp ý sửa Luật Đấu giá tài sản 2016, đã có đề xuất nâng cao mức đặt giá, cũng như phạt nặng tới 50% mức đã đặt giá, để chấm dứt những chuyện như hài hước này. Tuy nhiên, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 14/3/2024, Ủy ban Kinh tế đề nghị phải xử lý bằng các hình thức khác, chứ quy định có nâng mức tiền đặt giá, cũng chưa thể khắc phục được chuyện “bỏ của chạy lấy người” này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Dũng