Mong chờ một phép màu từ biển cả

Dù trải qua một năm "biển khó", năm nay, các làng chài ven biển tỉnh Phú Yên vẫn đón một mùa Tết cổ truyền ấm áp bên cạnh người thân. Ở đó có những chuyến vươn khơi đầu năm mang theo hi vọng và cả những cuộc hồi hương nghĩa tình của ngư dân. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có những gia đình không thể đón Tết cùng nhau vì biển dữ.

Trong chuyến biển cuối năm 2023, hai người con trai của ông Hồ Văn Sang ở xã An Chấn, huyện Tuy An, là Hồ Quốc Cường và Hồ Quốc Dũng, là hai thuyền viên cùng 3 ngư dân khác đang trên đường về bờ sau chuyến khai thác hải sản dài ngày trên tàu cá mang số hiệu PY-96121-TS thì bị phá nước chìm khi đi qua vùng biển tỉnh Khánh Hòa. Sau khi nhận được tin dữ, ông Sang luôn tìm kiếm thông tin con trai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Gia đình thuộc diện khó khăn của xã. Những mong đi chuyến biển cuối năm để có tiền lo tết nhưng cuối cùng các con không về

Mặc dù các lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã nỗ lực tìm kiếm nhưng đến nay, những thuyền viên bị nạn chưa được tìm thấy. Với phương châm không để gia đình các ngư dân gặp nạn thiếu tết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và sẻ chia, hỗ trợ bằng vật chất và tinh thần để các gia đình có điều kiện đón tết

Dù người thân không về đón tết với gia đình, nhưng với sự quan tâm sẻ chia của Bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương và bà con xóm giềng, những gia đình có người thân bị nạn trên biển phần nào vơi bớt khó khăn, mất mát và hy vọng phép màu sẽ đến với gia đình.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Bảo Lâm