• 1753 lượt xem
  • 04:53 17/11/2022
  • Xã hội

Quán cơm “0 đồng” của đôi vợ chồng hơn 70 tuổi

Ở độ tuổi 70, có lẽ nhiều người sẽ đang đuề huề cạnh con cháu hay tìm cho mình một nơi an hưởng tuổi xế chiều, thế nhưng vợ chồng bà Nguyễn Thị My – chủ quán cơm rau củ quả 0 đồng tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh vẫn ngày ngày nấu hơn 200 suất cơm tặng miễn phí cho những người khó khăn.

Từ sáng sớm, căn bếp của bà My đã đỏ lửa, ai nấy đều tất bật với công việc. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy nhưng ngày nào vợ chồng bà cũng thức dậy từ 3h sáng chuẩn bị nguyên liệu để nấu hơn 200 suất cơm rau củ quả giá 0 đồng phục vụ bà con.

Vợ chồng bà My dự định làm từ thiện đến khi hết vốn sẽ về quê nhưng may nhờ sự giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất của những người xung quanh nên ông bà lại tiếp tục nấu cơm.

Dù là quán cơm 0 đồng nhưng từng món ăn được ông, bà chăm chút rất kỹ lưỡng. Mỗi suất cơm chắt chiu trong đó là tình cảm yêu thương, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Chỉ vài giờ đồng hồ, hơn 200 suất cơm đã đến được tay bà con có hoàn cảnh khó khăn. Tuy vất vả nhưng vợ chồng bà My vẫn thấy vui, khi có thể trao đi những phần cơm, sự sẻ chia, giúp đỡ đến những người khó khăn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Trình