Thư viện cộng đồng của ông lão 72 tuổi tại Philippines

Đọc sách là con đường ngắn nhất giúp con người phát triển bản thân mình ngày càng tốt hơn, góp phần xây dựng xã hội phát triển. Hiểu được điều này, một thư viện cộng đồng tại Philippines đã ra đời truyền cảm hứng đọc sách cho giới trẻ.

Ngay bên ngoài khu thương mại nhộn nhịp của thủ đô Manila, Philippines, ông Hernando Guanlao, 72 tuổi, đã biến ngôi nhà của mình thành một không gian công cộng cho phép mọi người tận hưởng niềm đam mê đọc sách. Bắt đầu từ năm 2000, ông Hernando đã nảy ra ý tưởng trưng bày sách trên vỉa hè. Ông Hernando hy vọng bằng cách này cũng giúp nâng cao trình độ dân trí cho những người nghèo không có điều kiện mua sách và đi học.

Theo Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế, học sinh Philippines đang phải đối mặt với những trở ngại trong học tập với điểm toán, khoa học và đọc hiểu thuộc hạng thấp nhất thế giới. Việc làm của ông Hernando Guanlao rất thiết thực, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng đất nước giàu mạnh trong tương lai.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Q.T