Cả đời với niềm vui "bảng đen phấn trắng"

Hơn 45 năm qua, cô Võ Thị Son 76 tuổi, ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ vẫn cần mẫn dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo, nhờ đó nhiều em đã biết chữ và trở thành người có ích. Trải qua năm tháng, có hơn một nghìn em nhỏ đã học nơi đây và  lớp học ngày nay vẫn đều đặng ở góc hẻm nhỏ, ấm áp tình thương…Nhân kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, phóng sự về cô giáo Võ Thị Son như một lời tri ân gửi tới nhà giáo cao tuổi và toàn thể các thầy cô giáo, những người gieo mầm tri thức.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Công Tràng -

Chí Điển