Đắk Lắk: Để mỗi người đều có thể trở thành "mẹ đỡ đầu" của trẻ mồ côi

Tại Đắk Lắk, với mục tiêu “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã và đang lan toả, truyền đi những hành động nhân văn để giúp đỡ hàng trăm trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em vùng dân tộc thiểu số.

Đều là trẻ mồ côi, tuổi thơ của H’Chúc cùng 2 đứa em họ chỉ gắn với tình yêu thương của bà ngoại. Nhưng hiện bà đã già yếu, lại bị mù nên cuộc sống của gia đình càng khó khăn. May mắn, 3 em đều được nhận đỡ đầu, hỗ trợ về vật chất, động viên tinh thần để vươn lên trong cuộc sống.

Em H’CHÚC NIÊ, Xã Cư M’Gar, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk: "Em mồ côi từ nhỏ. Khi được nhận đỡ đầu em rất vui. Em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng mẹ."

Bà VŨ THỊ HOÀ, Hội liên hiệp phụ nữ xã Cư M’Gar, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk: "Sau 1 năm chương trình triển khai, chúng tôi thấy ở xã chúng tôi đã phát triển và nhân rộng. Mọi người cũng hưởng ứng nhân rộng. Mình trao gửi tình cảm cũng thấy rất vui và các cháu cũng có điều kiện vươn lên, học tập."

Cứ đều đặn mỗi tháng, những người mẹ đỡ đầu này lại đến thăm các con của mình và mang theo khi thì lốc sữa, hộp bánh, vài cân gạo… Tuy sự hỗ trợ về vật chất chưa nhiều nhưng sự động viên tinh thần của các mẹ đã giúp nhiều em có thêm điểm tựa và niềm tin để học tập, phấn đấu vì tương lai.

Bà TÔ THỊ TÂM, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk: "Chúng tôi không hạn chế về mức đóng góp. Nhiều đơn vị có thể đóng góp bằng tinh thần, nhiều gia đình có sách cũ, đồ chưa dùng đến… ủng hộ vẫn được. Chúng tôi kêu gọi ủng hộ trên mọi phương diện không chỉ tiền mặt."

Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk có khoảng 2.300 trẻ mồ côi. Sau khi triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”, đã có khoảng 400 trẻ được nhận đỡ đầu với số tiền hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng. Hiện các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Đắk lắk đang tiếp tục kêu gọi, lan toả, mở rộng, để nhiều trẻ em mồ côi được hỗ trợ, sẻ chia khó khăn, sống trong tình yêu thương của cộng đồng xã hội.

Việt Bảo