Gặp gỡ văn hóa: Đại gia đình cụ Vũ Minh Chính với khát vọng học tập suốt đời

Kể từ khi đất nước ta độc lập, giành được chính quyền, đến nay đã gần 80 năm. Thế hệ cán bộ tham gia hoạt động cách mạng từ thời kỳ tiền khởi nghĩa, hầu như chẳng mấy ai còn nữa. Nếu may mắn có ai đó còn khỏe mạnh thì quả thực là những bậc kỳ lão hiếm hoi, là chứng nhân trước thời gian và lịch sử.

Chiều chiều, tại một sân chung cư trong lòng Hà Nội, có đôi vợ chồng già ngồi lặng lẽ tận hưởng sự bình yên. Trong cái lặng lẽ ấy ẩn chứa biết bao nhiêu năm tháng vui buồn, với những khó nhọc gian lao, cùng những gì tươi đẹp nhất.

Đó là ông Vũ Minh Triết (bí danh Vũ Minh Chính), cùng với người bạn đời tri kỷ tri âm. Cả 2 ông bà đều là cán bộ lão thành. Riêng ông từng làm chủ bút đầu tiên của Báo Hải Phòng Kiến Thiết, rồi làm lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Thi đua, Ủy ban Vật giá thành phố và làm Bí thư Đảng ủy Nhà máy Cơ khí Duyên Hải - lá cờ đầu của ngành công nghiệp miền Bắc XHCN một thời.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thiện Đoan -

Minh Công