Khách mời hôm nay: Gặp gỡ nhà báo Lưu Đình Triều

Khách mời của Việt Nam ngày mới sáng 9/5 là Nhà báo Lưu Đình Triều, nguyên Tổng thư ký toà soạn báo Tuổi trẻ. NXB Tổng hợp TPHCM vừa giới thiệu đến độc giả quyển tự truyện của ông có tên “Đời, có yêu tôi?”, mà như Nhà thơ, nhà báo Lê Minh Quốc có chia sẻ: Trong đời riêng, với số phận éo le của ông và người cha là nhà báo lừng danh Lưu Quý Kỳ đã trở thành nhân vật điển hình của đất nước: Cha và con đứng hai chiến tuyến.

Quyển tự truyện dày hơn 400 trang, bắt đầu bằng những dòng Tự vấn của tác giả. Khi gần tròn 1 tuổi, ba má của Lưu Đình Triều được lệnh rời miên Nam ra Bắc, theo Hiệp định Geneve năm 1954. Ngay từ tấm bé, đã phải sống như trẻ mồ côi. 7,8 tuổi đã biết lê la đầu đường xó chợ, trộm cắp vặt. 13 tuổi đã lận bộ bài sau lưng, đi kiếm tiền. Vừa qua tuổi trưởng thành, bị đẩy vào lính. Sau ngày đất nước thống nhất, đi học tập cải tạo về, cũng là 21 năm mới lần đầu được gọi tiếng Ba. Từ đó, cũng là nghị lực đổi đời của một số phận tiêu biểu trong dòng chảy thời cuộc. Đời, có yêu tôi? Có có! Không không!

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phương Thảo -

Giao Niên -

Văn Tài