Không thiếu kinh phí nhưng đường huyết mạch lên vùng cao Quảng Nam sau 2 năm vẫn dậm chân tại chỗ

Đợt thiên tai thảm khốc vào cuối năm 2020 khiến nhiều tuyến đường giao thông đi các xã vùng cao của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam bị phá hủy nghiêm trọng. Ngay sau đó, tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để tu sửa và làm mới lại những tuyến đường hư hỏng. Thế nhưng, đã hơn 3 năm, tuyến đường đi 4 xã vùng cao của huyện Phước Sơn vẫn còn ngổn ngang. Đường làm mãi không xong khiến việc đi lại của đồng bào dân tộc Bh’nong càng thêm vất vả.

Đây là tuyến đường ĐH từ xã Phước Chánh đi xã Phước Lộc của huyện Phước Sơn. Hơn 2 năm triển khai dự án, tuyến đường này vẫn ngổn ngang. Nhiều chỗ bị đào bới nham nhở, cầu, cống chưa hoàn thiện. Tại trung tâm xã Phước Thành, thời điểm này thời tiết thuận lợi nhưng nhà thầu thi công cầm chừng, máy đào, xe múc nằm bất động.

Tháng 10/2020, Quảng Nam đã đầu tư cho huyện Phước Sơn 700 tỷ để khôi phục các công trình giao thông. Trong đó, khoảng 450 tỷ đã rót về cho địa phương làm 50km đường liên huyện. Tiền không thiếu nhưng đến nay tín độ dự án chưa được 40% khối lượng.

Lãnh đạo huyện Phước Sơn thừa nhận, dự án tái thiết, khôi phục gần 50 km đường ĐH huyết mạch đi 4 xã vùng cao làm quá chậm do năng lực đơn vị thi công có vấn đề. Với tiến độ như hiện tại, cuối năm nay dự án khó hoàn thành.

Quảng Nam đã bước qua nhiều mùa mưa nhưng tuyến đường lên vùng cao vẫn còn ngổn ngang, cách trở. Người dân làm ra không tiêu thụ được, các nhu yếu phẩm vận chuyển từ đồng bằng lên bị tốn chi phí nên giá cao. Đồng bào Bh’nong vốn nghèo khó nay càng thêm túng thiếu. Do đó, địa phương cần đốc thúc nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, sớm hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Đoàn Nguyên -

Anh Khoa