Vượt lên chính mình

Là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 2, nhưng vẫn nỗ lực phát triển kinh tế và rèn luyện để trở thành 1 VĐV khuyết tật tiêu biểu, đem về nhiều thành tích cao cho địa phương. Mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện của một nhân vật đã truyền cảm hứng cho nhiều thanh niên khuyết tật khác tại tỉnh Đắk Nông

Một khoảng đất trống với cây lao tự chế, những viên đá nặng nhìn rất thô sơ nhưng lại là dụng cụ của vận động viên này. Tranh thủ thời gian rảnh anh Đinh Văn Tín lại tập luyện. Chỉ với những dụng cụ này đã giúp anh 6 năm liên tiếp giành huy chương vàng giải vô địch điền kinh người khuyết tật toàn quốc và nhiều thành tích khác. 

Tín sinh ra bị di truyền chất độc da cam từ mẹ, đôi chân yếu ớt nên hơn 4 tuổi vẫn chỉ biết bò. Qua rất nhiều lần chạy chữa không thành anh đành chấp nhận sống cả đời với bệnh tật. Nhưng khát khao được lớn lên như những thanh niên bình thường khiến anh luôn nỗ lực. Học nghề, vay mượn để mở cửa hàng nông cụ, anh dần chinh phục được khách hàng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phúc Hân