Người Israel mong ngóng người thân bị Hamas bắt giữ

Phong trào Hamas hôm qua 23/10, thả thêm 2 phụ nữ lớn tuổi người Israel. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 200 con tin bị lực lượng này bắt giữ trong cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel hơn 2 tuần trước và người thân của họ đang mong ngóng họ trở về.

Cháu trai của bà Yocheved Lifshitz, một trong 2 phụ nữ Israel vừa được Hamas trả tự do, cho biết anh cảm thấy vui mừng khi bà của mình trở về.  

Trái ngược với niềm vui của người thân của bà Lifshitz, bà Maayan Zin có hai con gái Dafna và Ella đang bị bắt làm con tin ở Gaza đang mòn mỏi hy vọng sớm được gặp lại các con gái của mình.

Trong số hàng trăm người Israel mất tích hoặc được cho là bị các tay súng Hamas bắt giữ có Ohad Munder, một em nhỏ vừa tròn 9 tuổi. Người thân của cậu bé nghĩ rằng cậu bé đang ở Gaza.

Hamas tới nay đã thả 4 người bị bắt trong cuộc tấn công ngày 7/10 vào lãnh thổ Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết quân đội nước này đã tổ chức các đợt tiến công cục bộ nhằm vào Dải Gaza để "xác định và tìm kiếm bất cứ thông tin nào về các con tin. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Q.T