Góc nhìn hôm nay: "Quy hoạch treo", "đắp chiếu" chưa có hồi kết

Cứ nói đến "quy hoạch treo" hay "đắp chiếu" hàng vài chục năm là những người dân sinh sống ở vùng đó lại thở dài ngao ngán. Họ đã gõ cửa, phản ánh, kiến nghị nhiều lần tới các cơ quan chức năng, không thiếu một cơ quan nào, nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Nhà cửa xuống cấp xập xệ cũng không được sửa chữa. Họ muốn chuyển đi chỗ khác sinh sống cho đỡ cơ cực, cũng không xong. Vì chẳng có tổ chức, cá nhân nào muốn giao dịch, mua bán diện tích đất nằm trong vùng quy hoạch ấy. Vậy là người dân sinh sống trong vùng quy hoạch treo đó "đi không được, mà ở cũng không xong"!

Đơn cử như dự án Nhà ga Bình Triệu thuộc phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM, được duyệt quy hoạch từ năm 2002 với diện tích khoảng 41ha. Đến nay, sau hơn 20 năm quy hoạch, dự án này chỉ tồn tại “trên giấy”, khiến cuộc sống của khoảng 3.200 hộ dân nơi này rơi vào cảnh khốn khổ.

Phóng sự do nhóm Phóng viên thường trú tại TP.HCM vừa mới thực hiện, phản ánh cụ thể về thực trạng này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Dũng